Bất ngờ danh tính thanh niên áo trắng lao vào hỗ trợ cứu hỏa ở Đắk Lắk
Thứ sáu, 03/10/2025 16:53
Sự nhiệt tình và thao tác chuyên nghiệp của thanh niên áo trắng trong phút cứu hỏa đã “gây sốt” mạng xã hội những ngày qua.
Đoạn video gần 1 phút ghi lại cảnh thanh niên áo trắng băng qua đường hỗ trợ đội lính cứu hỏa chữa cháy ở Đắk Lắk thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày qua.
Video thanh niên áo trắng băng qua đường, hỗ trợ cứu hỏa ở Đắk Lắk. Nguồn: Thế Hùng
Theo hình ảnh trong video, khi gặp đám cháy dữ dội, một nam thanh niên mặc áo trắng, đội mũ bảo hiểm đã nhanh chóng lao tới hỗ trợ dập lửa. Những thao tác nhanh nhạy, dứt khoát, chuyên nghiệp cùng sự nhiệt tình của anh khiến khoảnh khắc này “gây sốt” trên mạng xã hội, thu hút tới 4,1 triệu lượt xem.
Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi hành động của chàng trai như: “Hành động dứt khoát, không một động tác thừa. Quá đáng khen cho sự nhiệt tình của chàng trai ấy”; “Thao thác chuyên nghiệp thế kia thì chắc chắn là người trong nghề”...
Bảo Khanh (bên trái) chụp ảnh cùng đồng đội trong trang phục lính cứu hỏa. Ảnh: NVCC
Theo tìm hiểu, thanh niên áo trắng xuất hiện trong video là chiến sĩ Trần Bảo Khanh (SN 2001, quê Hà Tĩnh).
Bảo Khanh chia sẻ với PV VietNamNet, anh hiện công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk. Chiều ngày 27/9, trong thời gian nghỉ phép anh đi mua xe máy.
Khoảng 17h, một đám cháy dữ dội bùng phát tại nhà máy trên đường Phan Huy Chú, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Bảo Khanh khi đó ở gần hiện trường, nhận được tin báo từ đồng đội đã ngay lập tức đến xem tình hình.
Khanh cho hay, lúc anh có mặt, xe chữa cháy vẫn đang trên đường đến. Anh đã kéo vòi nước chữa cháy của khách sạn đối diện để phun vào đám cháy.
Vài phút sau, xe chữa cháy chuyên dụng có mặt. Anh băng qua đường mở cửa xe, lấy dụng cụ chữa cháy và hỗ trợ các đồng đội khống chế ngọn lửa.
“Tôi không mặc đồ bảo hộ và bình dưỡng khí nên chỉ có thể hỗ trợ từ bên ngoài, không thể vào sâu bên trong để chữa cháy. Tôi nán lại, hỗ trợ vòng ngoài cho đến khi đám cháy được dập tắt”, Khanh chia sẻ.
Bảo Khanh đã có 4 năm trong nghề. Ảnh: NVCC
Đoạn video lên xu hướng, thu hút nhiều lượt xem và bình luận khen ngợi. Dẫu vậy, với Khanh đây là việc làm hết sức bình thường.
“Đó là phản xạ tự nhiên của tôi bởi khi làm nghề này thì đồng đội và an toàn chung luôn được đặt lên trên hết. Chúng tôi cố gắng cứu lấy cái ‘còn’ trong cái ‘mất’ của người dân”, Bảo Khanh chia sẻ.
Bảo Khanh đã có 4 năm công tác trong ngành. Với chàng trai Hà Tĩnh, công việc này như một mối duyên đặc biệt, đã cho anh nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ.
Bốn năm qua, Khanh tham gia nhiều nhiệm vụ. Anh và các đồng đội không chỉ chữa cháy mà còn tham gia cứu nạn, cứu hộ, trục vớt thi thể người mất...
“Tôi trải qua rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, để mà kể thì không thể hết được.
Với tôi, ý nghĩa lớn nhất của công việc này là được đồng hành, hỗ trợ, mang lại sự an toàn cho mọi người. Và đó cũng là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày, dù công việc có gian nguy, vất vả”, Khanh nói.
Đến 15 giờ chiều 3-12, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vẫn đang phong tỏa, bảo vệ và xử lý hiện trường vụ sập “hố tử thần” xảy ra tại khu vực giao lộ Nguyễn Công Trứ – Ngô Quyền (phường An Hải).
Đường ĐH8 trên địa bàn xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) đi vào xã Trà Bui cũ bị sạt lở nghiêm trọng. Có nhiều đoạn đường bị lũ cuốn trôi, đứt cả nền đường dài hàng chục mét, xe cơ giới chưa thể tiếp cận được. Vì vậy người dân địa phương đã tự làm cầu tạm để có thể qua lại, thuận tiện cho việc đưa đón học sinh đến trường.
Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua, gần 145ha đất canh tác tại 4 thôn: Liên Thuận, Đại Phú, Hoà Mỹ và Phiến Ái 2 (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) nằm ven sông Vu Gia bị xói lở, bồi lấp, trong đó có khoảng 45ha bị bồi lấp hơn 1m.
Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 21/11, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn phường Đông Hòa.
Hòa trong không khí cả nước tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tại điểm trường Tiểu học Nông Văn Dền (xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng), một câu chuyện nhỏ nhưng đầy ấm áp đã khiến nhiều thầy cô xúc động.
Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên tuyến đường Trường Sơn Đông thuộc địa bàn xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk khiến hàng nghìn m3 đất đá đổ ầm ầm như thác, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi, người dân hoảng loạn tháo chạy thoát thân.
Chiều 18-11, khoảng 16 giờ 30 phút, lực lượng CSGT thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp cận và giải cứu thành công 11 người dân và du khách bị cô lập do sạt lở nghiêm trọng tại đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).
Ông Nguyễn Ngọc Hạnh (1979, trú xã Phước Trà, TP Đà Nẵng) trên đường đi làm keo trở về thì bị nước lũ dâng cao, chảy xiết cuốn trôi mất tích. Đến chiều nay (18-11), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.
Trên đường đi làm về, anh Trần Công Lý (1992) và Hồ Văn Win (2009, cùng trú thôn 3, xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng) bị dòng nước lũ mạnh bao vây, mắc kẹt giữa hai dòng chảy xiết, không thể tự thoát ra ngoài. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Chánh cùng lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu.